
Về câu chuyện
Phu Quân Giả Chết Để Lại Hai Ám Vệ Cho Ta là một câu chuyện cổ đại ngôn tình kể về cuộc sống của nữ chính, một thôn phụ nghèo khó, sau khi phát hiện ra sự thật đau lòng về phu quân của mình. Phu quân của nữ chính, Chu Bá Sầm, vốn là một thái phó bị giáng chức và đã giả chết để tránh hôn ước với Trưởng công chúa khi lên ngôi thái tử. Trước khi chết, anh để lại cho nữ chính hai ám vệ và một số tiền lớn. Ban đầu, nữ chính cảm thấy ngơ ngác và không hiểu gì về ám vệ, nhưng sau đó cô phát hiện ra phu quân của mình từng là quan viên cao cấp và đã giả chết để thoát khỏi hôn ước. Cô cầm tờ giấy mà phu quân để lại, đầy hoài nghi và đau khổ, quyết định đi tiền trang để kiểm chứng sự thật. Trong khi đó, hai ám vệ vẫn luôn bảo vệ cô, và cô cũng nhận ra rằng họ thực sự hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





