
Về câu chuyện
Phòng Livestream Bắt Quỷ Của Sơn Thần là một truyện thuộc thể loại xuyên không và huyền huyễn. Sở Minh Giai, Sơn Thần của ngọn núi Kỳ Sơn, sau khi bế quan đã xuyên đến một ngàn năm sau. Khi trở về, cô phát hiện ra ngọn núi đã trở thành nơi thu hút nhiều người thám hiểm và chụp hình. Người thuộc hạ của cô đã biến mất, và ngọn núi đã trở thành nơi nổi tiếng với nhiều ma quỷ. Sở Minh Giai quyết định sử dụng thân phận bà chủ nhà giàu để tham gia chương trình livestream thám hiểm “Đoán xem ngài ấy ở đâu” nhằm tìm hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại.
Trong lúc chương trình đang diễn ra, nhiều sự kiện kỳ lạ xảy ra: hũ tro cốt bị phá vỡ, vò quỷ bị giải phóng, và một số nhân vật khác cũng gặp rắc rối. Sở Minh Giai lạnh lùng tuyên bố: “Cướp thần vị của tôi thì không sao, nhưng làm nhục núi thần của tôi thì không được!” Cô tham gia chương trình livestream và nhận được sự chế giễu từ khán giả. Tuy nhiên, khi hai tổ khách mời khác gặp nguy hiểm và mất tích trong Kỳ Sơn, cô một mình đi vào và cứu họ ra ngoài. Sự kiện này khiến khán giả trong phòng livestream phải thán phục cô là đại sư chân chính không cần pháp bảo hộ thân.
Sau đó, Sở Minh Giai trở thành người được nhiều người trong giới kinh doanh và sản xuất tìm đến để xin giúp đỡ. Tuy nhiên, cô từ chối xem bói cho người đàn ông có hai màu mắt khác nhau vì cho rằng việc đó tổn hại âm đức.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
44 chương





