
Về câu chuyện
Phế Hậu A Bảo là câu chuyện về một người phụ nữ trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời. A Bảo xuất thân từ đất Thục, từng làm khất cái và con hát kỹ viện trước khi gặp Tuyên Vương và trở thành hoàng hậu. Tuy nhiên, cuộc sống của nàng trong cung bị nhiều người chỉ trích và khinh miệt, khiến nàng phải chịu nhiều đau khổ. Sau khi qua đời, A Bảo bất ngờ trở thành một cô hồn dã quỷ, luôn theo đuổi Lương Nguyên Kính, một họa sĩ tài ba mà nàng từng gặp khi còn trẻ. Lương Nguyên Kính là người đã vẽ bức tranh đẹp nhất đời mình về A Bảo, nhưng không ai biết rằng bức tranh đó chính là nàng. Mỗi ngày, A Bảo chứng kiến Lương Nguyên Kính vẽ tranh và không thể rời bỏ chàng. Trong khi đó, A Bảo vẫn phải đối mặt với những người hầu cung đình như Ngô thị, người câm và lạnh lùng, và những người khác như Tiết Hành, người luôn tìm cách làm hại nàng. Tình huống mở đầu là A Bảo mở cửa sổ để ngắm hoa lê nở, nhưng bị Ngô thị ngăn cản, và sau đó nàng gặp lại Tiết Hành, người đã từng gây ra tai họa cho nàng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
64 chương





