
Về câu chuyện
Ông Chồng Thứ 17 Của Tôi là một câu chuyện thuộc thể loại linh dị, kể về cuộc sống của bác sĩ chuyên trị vô sinh hiếm muộn được gọi là “Quan Âm tặng con”. Ban ngày, cô làm việc tại bệnh viện, còn ban đêm cô sử dụng một phương pháp cổ truyền đã thất truyền để giúp những người đàn ông vừa mới qua đời lưu lại hậu duệ. Một ngày, cô nhận được yêu cầu gấp từ gia tộc giàu có nhất Bắc Kinh, nhà họ Trình, khi con trai thứ hai của họ vừa qua đời. Họ sẵn lòng trả năm chục triệu tệ để cô giúp họ giữ lại dòng dõi. Cô đồng ý và bay đến biệt thự của họ Trình, nơi cô gặp gỡ Trình Hạo Thiên, anh trai của người đã mất, và tiến hành nghi lễ. Trong quá trình này, cô phải đối mặt với nhiều áp lực từ gia đình họ Trình và những đòi hỏi cao hơn về dịch vụ của mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





