
Về câu chuyện
Nữ Lão Đại Với Tiểu Chó Săn là truyện ngôn tình trọng sinh, thiên về sủng và nữ cường. Truyện xoay quanh Diệp Kiều và người chồng từng bị cô phụ lòng, Lục Bắc Kiêu.
Sau bảy năm ngồi tù, Diệp Kiều bước ra ngoài với dáng vẻ tiều tụy, không người thân nào chờ đón. Người duy nhất tìm đến là Hứa Nghị, chiến sĩ trẻ nhất của đại đội đặc chủng Huyết Lang năm nào, nay đã chuyển ngành làm cảnh sát. Cậu trao cho cô bức di thư của Lục Bắc Kiêu. Vị binh vương cao ngạo ấy chưa từng chịu viết di ngôn, chỉ duy nhất một lần nghiêm túc để lại trước nhiệm vụ cuối cùng. Anh hy sinh, còn cô bị viện kiểm sát bắt giữ ngay sau đó, vì đã tin đám người Lý Vận, Thẩm Hi Xuyên mà quay lưng với chồng. Đứng trước bia mộ, cô đọc những dòng anh dặn mình phải sống tốt, hẹn kiếp sau cô phải yêu anh ngay từ lần đầu gặp và đừng lầm tin kẻ cặn bã. Đến lúc ấy, cô mới hiểu anh đã yêu mình sâu đậm đến mức nào.
Rồi Diệp Kiều trọng sinh về hai mươi năm trước, đối diện Lục Bắc Kiêu mới hai mươi mốt tuổi, có cảm giác như nữ lão đại gặp tiểu chó săn. Nữ phụ, bạch liên hoa, trà xanh lần lượt mắng cô quyến rũ, mơ tưởng, đùa giỡn Lục Thiếu. Nhưng chính anh đứng ra nhận mình mới là người câu dẫn, là người nhớ nhung, và còn bảo cô mới là người chơi đùa anh. Khi cô thẳng thắn nói muốn kết hôn, Lục Thiếu đáp ngay rằng ngày mai đi lãnh chứng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.741 chương





