
Nông Nữ Có Không Gian: Cùng Tướng Công Thợ Săn Làm Ruộng
Về câu chuyện
Nông Nữ Có Không Gian: Cùng Tướng Công Thợ Săn Làm Ruộng là truyện xuyên không, điền văn pha ngôn tình. Nhân vật chính là Tô Ngữ, một cô gái đã hai lần bỏ mạng giữa mạt thế. Lần đầu, nàng chỉ là sinh viên đại học nông nghiệp vừa ra trường, không có dị năng, cầm cự được ba tháng thì bị zombie cắn chết. Máu nàng thấm vào chiếc vòng cổ, mở ra một không gian có con mèo biết nói tên Phì Phì. Phì Phì đưa nàng quay về hai tháng trước khi thảm họa ập đến. Nhờ linh tuyền, nàng có dị năng hệ mộc, kịp tích trữ lương thực và hạt giống, rồi vừa làm nhiệm vụ ở căn cứ vừa trồng trọt. Vậy mà chỉ ba tháng sau, một đợt zombie vây thành lại cướp đi mạng sống của nàng.
Lần mở mắt tiếp theo, Tô Ngữ đã ở trong thân xác một nông nữ cùng tên, mười lăm tuổi, tại thôn Vân Vụ thuộc Đại Tần quốc. Nguyên thân mất mẹ từ nhỏ, cùng em trai Tô Ngôn phải gánh hết việc nhà dưới tay mẹ kế Lý thị, còn cha ruột Tô An thì mặc kệ. Để lo đồ cưới cho con gái riêng Tần Liên, Lý thị nhận hai mươi lượng bạc sính lễ, định ba ngày sau gả Tô Ngữ cho Khương Kỳ, dưỡng tử Triệu gia.
Khương Kỳ mười tám tuổi, mất trí nhớ từ khi được cứu về từ trong núi, trên mặt có vết sẹo dài đáng sợ, tính tình lạnh lùng ít nói nên người trong thôn đều e ngại. Nguyên thân sợ hãi đến mức nhảy sông, tuy được chính Khương Kỳ đi săn về cứu lên nhưng linh hồn đã đổi khác. Giờ đây, người phải đối diện với gia đình họ Tô cùng mối hôn sự đang đến gần là Tô Ngữ từ mạt thế.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.035 chương





