
Về câu chuyện
Nông Gia Ác Phụ là truyện ngôn tình điền văn xuyên không, kể về cuộc sống làm ruộng nơi thôn quê của một cô gái có sức mạnh khác thường. Hà Kiều Hạnh vốn cùng cha mẹ mở một quán ăn ở thị trấn cổ, ngày tháng yên ổn cho đến khi tận thế ập xuống. Nàng tiến hóa về sức lực, gắng gượng sống thêm ba năm rồi bỏ mạng trong một nhiệm vụ dọn dẹp. Khi mở mắt, nàng đã thành con gái chi thứ hai nhà họ Hà ở Ngư Tuyền thôn, một thôn nhỏ ven sông phía tây nam nước Yên, thay cho cô bé ba tuổi chết vì sốt cao giữa mùa đông.
Sức mạnh theo nàng sang thế giới mới, khiến nàng một mình làm bằng mấy trai tráng, tay không cũng có thể phá nhà. Người trong thôn vừa ngưỡng mộ vừa e sợ, đồn nàng là Võ Khúc Tinh đầu thai nhầm. Đám thanh niên từng trêu ghẹo hay gây sự với nàng đều bị đánh cho một trận, nên dù dung mạo xinh đẹp, nàng mang tiếng ác nữ khắp mười dặm tám thôn. Chị em cùng họ mới mười lăm đã định thân, còn nàng đến năm mười tám vẫn chưa ai dám đến hỏi.
Cuối cùng cũng có bà mối tìm đến, muốn se duyên cho nàng với Trình Gia Hưng, con trai thứ ba nhà Trình Lai Hỉ ở bên kia sông. Chàng trai này cũng nổi danh không kém: tướng mạo khôi ngô nhưng ham ăn biếng làm, là một tên lưu manh nông thôn chỉ giỏi lên núi bắt chim, xuống sông bắt cá. Một cô nương ai cũng sợ giờ đứng trước mối hôn sự với một kẻ lêu lổng như thế.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
157 chương





