
Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi
Về câu chuyện
Nhóc Con Tu Thực Xuyên Về Rồi là truyện tiên hiệp kết hợp điền văn, xoay quanh tiểu công chúa Diệp Dao, người từng chết đói trong cấm cung năm sáu tuổi. Là Bát công chúa bị Dạ Lang hoàng đế ghét bỏ, cô bé vừa sinh ra đã bị bỏ quên, sống cùng mẫu thân trong cảnh thiếu ăn. Đến khi mẫu thân qua đời, cô bé chỉ còn lại một mình. Sau cái chết ấy, Diệp Dao xuyên đến Tu chân giới, trở thành người tu thực và lấy chính đồ ăn làm con đường nhập đạo.
Sau mười năm tu luyện, năm mười sáu tuổi, nàng thất bại khi độ lôi kiếp để đột phá Kim Đan kỳ. Tưởng đã hồn phi phách tán, Diệp Dao lại mở mắt trong cung điện quạnh quẽ năm xưa, đúng lúc thân thể gầy gò sắp chết đói. Tu vi không còn, nàng giờ chỉ là người thường. Bên mình nàng chỉ có chiếc hồ lô linh ngọc sư phụ tặng, nay đã xám xịt, mất hết linh quang và còn xuất hiện một vết nứt.
Với một người tu thực, chết đói là chuyện không thể chấp nhận. Cỏ dại mọc um tùm, rừng trúc vắng người, hồ sen bỏ hoang, cả những con bồ câu bay ngang đầu đều hóa thành nguyên liệu. Canh cá rau dại, bồ câu măng sợi, gà hầm tâm trúc, nấm mối sốt cay lần lượt ra lò, và mùi thơm chẳng mấy chốc lan ra khỏi cấm cung. Từ Thái tử, phi tần, Thái hậu đến các hoàng tử đều bắt đầu tìm cớ hướng về nơi hẻo lánh ấy, để lại vị hoàng đế đầy ngơ ngác.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
47 chương





