
Về câu chuyện
Nhớ Em là truyện ngôn tình trọng sinh bối cảnh đô thị, đan xen ngọt sủng và ngược luyến, xoay quanh Khương Tuệ và Trì Yếm. Trong trí nhớ của cô, Trì Yếm lúc nào cũng lạnh nhạt và kiêu ngạo với mình. Em trai anh từng giải thích rằng thuở nhỏ anh chịu quá nhiều khổ cực nên tính tình mới thành ra như vậy.
Một buổi trưa ngủ thiếp đi trong bệnh viện, Khương Tuệ mở mắt và thấy mình trở lại năm 1997, khi mới chín tuổi. Cô đang ngồi dưới mái hiên của đại viện ở thành phố R, trán còn rách da. Trước mặt cô là Trì Yếm mười hai tuổi, cao gầy, không cha không mẹ, vừa bị ông chủ tạp hóa Trịnh Xuân quất bằng cành mận gai đến chảy máu trên đống mảnh sứ. Thật ra quả bóng do Tôn Tiểu Uy đá văng mới là thứ làm vỡ chén bát trên xe đẩy, nhưng cậu ta lại chỉ tay đổ lỗi cho Trì Yếm. Anh cắn răng chịu đòn, không kêu một tiếng, rồi lặng lẽ dùng tay không nhặt mảnh vỡ giữa cơn mưa lớn.
Khác với Trì Yếm thiếu thốn đủ đường, Khương Tuệ được cha yêu thương như báu vật, chẳng phải lo cơm áo. Cô biết sau này anh sẽ trở thành một nhân vật lớn, nhưng không hề muốn tìm cách bám lấy anh. Điều cô không hay biết là từ lâu mình đã là tiểu nữ thần trong lòng Trì Yếm, dù người trong đại viện vẫn đồn rằng anh rất ghét cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
90 chương





