
Về câu chuyện
Nhất Thế Kiêu Hoành là truyện kiếm hiệp bối cảnh cổ đại, xoay quanh Bạch Lang, thiếu chủ Bạch gia võ quán ở thành Trạch An. Trong thành có hàng chục võ quán, nhưng nổi danh nhất chỉ có hai nhà. Một là Bạch gia của Bạch Thiên với Bạch Hạc Thủ, hai là Hắc gia của Hắc Hoàng với Hắc Ưng Trảo, thực lực hai bên ngang ngửa nhau.
Từ nhỏ, Bạch Lang bị cha giữ trong nhà để chuyên tâm luyện võ, học chữ. Đến khoảng mười tám tuổi, lòng tò mò về thế giới bên ngoài ngày một lớn, hắn bắt đầu lén trốn ra phố vào lúc cha mẹ ngủ trưa. Chuyến đầu tiên trót lọt, cha mẹ không hay biết, còn hắn thì mê mẩn cảnh náo nhiệt nơi phố thị. Hắn còn quen cả Giang lão bán bánh bao ven đường, người được hắn trả tiền vàng để giữ kín chuyện. Từ đó, cứ có dịp là hắn lại lẻn đi, dù vẫn sợ bị phụ thân bắt gặp và trị tội theo gia pháp.
Nhưng một lần bỏ trốn đã làm đảo lộn cả cuộc đời hắn. Điều tồi tệ nhất xảy ra, cả phụ thân lẫn mẫu thân đều gặp nạn. Đứng trước mộ cha, Bạch Lang mới thấm lời người từng dặn rằng thế giới ngoài kia không đẹp như hắn tưởng. Gạt nước mắt, hắn thề báo thù cho cha mẹ và đặt mục tiêu trở thành Võ Lâm Chí Tôn. Thiếu niên non nớt ấy bước vào giang hồ, đối mặt với những chuyện tàn khốc, đẫm máu, rồi dần thay đổi, để gương mặt ngây thơ ngày nào nhường chỗ cho vẻ lạnh lùng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
51 chương





