
Về câu chuyện
Nhật Ký Nuôi Con Bằng Mỹ Thực là truyện điền văn xuyên sách lấy bối cảnh đô thị, xoay quanh chuyện nấu ăn, kiếm tiền và nuôi con. Tống Tân Nhiễm vốn là một đầu bếp giỏi, sau tai nạn xe hơi phải nằm liệt giường rồi qua đời. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng cô đọc kể về nam phụ Tống Dư, một người dịu dàng nhưng tuổi thơ thiếu thốn, sống nhờ nhà dì, về sau chết vì cứu nữ chính và ra đi trong cô độc. Sau một giấc ngủ, cô trở thành người mẹ ruột của cậu, vào thời điểm hơn mười năm trước khi cốt truyện chính bắt đầu.
Nguyên chủ là công nhân nhà máy, thân thể yếu ớt mà vẫn gắng làm ca đêm nhiều ngày liền cho đến khi kiệt sức. Tống Tân Nhiễm dứt khoát nghỉ việc, về quê thăm con theo di nguyện của nguyên chủ. Tống Dư khi ấy mới ba tuổi, gầy gò, mặc bộ quần áo mỏng không vừa người giữa trời thu lạnh, vừa thấy cô đã nấp sau cánh cửa. Cô đón cậu về tự chăm sóc, nhưng trong tay chỉ có một nghìn tệ. Hai mẹ con phải thuê căn nhà cũ gió lùa tứ phía, đến giường và chăn bông mới cũng không có.
Để thoát cảnh túng quẫn, cô quay lại với nghề bếp, mở quán đồ ăn vặt trước cổng trường Trung học số 3 với những món lạ như xiên gà chiên, sườn non chiên xù, mì lạnh nướng. Quán đông khách đến mức thầy hiệu trưởng phải nhắc học sinh không mua đồ ăn lề đường, vậy mà về sau chính thầy cô trong trường cũng xuất hiện giữa đám người chen nhau mua. Nam chính trong truyện chỉ giữ vai trò làm nền.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
578 chương





