
Về câu chuyện
Nhất Kiếm Độc Tôn là truyện tiên hiệp pha kiếm hiệp, huyền huyễn, mở đầu tại từ đường Diệp gia ở Thanh thành. Diệp Huyền, Thế tử của gia tộc, đang liều mạng giành quặng mỏ với Lý gia ở Nam Sơn. Cùng lúc đó, Đại trưởng lão lại tước vị của hắn để trao cho Diệp Lang. Em gái hắn là Diệp Linh, mới mười hai mười ba tuổi và đang mang bệnh, gắng gượng đến phản đối. Diệp Lang liền đòi phạt nàng ba mươi trượng. Thị vệ Chương Mộc tát nàng để lấy lòng chủ mới, rồi được Diệp Lang ngầm ra lệnh không cần nương tay.
Đúng lúc ấy, Diệp Huyền mình đầy máu từ Nam Sơn chạy về. Thấy muội muội bị lôi tóc, hắn hạ sát Chương Mộc ngay trước từ đường, rồi lao thẳng về phía Diệp Lang. Đại trưởng lão ra tay ngăn cản, và Diệp Huyền đỡ được một chưởng của lão khiến mọi người kinh hãi. Khí phách ấy ứng với lời tựa: không phục thì cứ tới, chư thiên thần phật cũng không chịu nổi một kiếm.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
50 chương





