
TRỌN BỘ
Về câu chuyện
Nhân Quỷ Đạo là một truyện thuộc thể loại nữ cường, hài hước, huyền huyễn và linh dị. Truyện kể về một cô gái vừa mới chết và đang chờ được giải thoát bởi một lão đạo sĩ. Trong quá trình này, cô bị một con quỷ da đỏ tấn công, nhưng nhờ mượn bộ da quỷ từ sư phụ, cô đã lừa được con quỷ và được nó dẫn đến núi U Đô. Tại đây, cô phát hiện ra sự hỗn loạn kinh hoàng khi yêu ma hoành hành ban ngày. Mục tiêu của cô là trà trộn vào bầy quỷ để tìm hiểu và tiêu diệt chúng. Cô gặp một con quỷ áo tím bị treo lơ lửng trong hang động, và nó nghi ngờ cô là người giả dạng quỷ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





