
Nhân Duyên Trời Định, Chạy Trốn Zombie Xuyên Về Thập Niên 60
Về câu chuyện
Nhân Duyên Trời Định, Chạy Trốn Zombie Xuyên Về Thập Niên 60 là truyện ngôn tình xuyên không, sủng, kể về Tống Sở và Giang Bác, hai người cùng lớn lên giữa thời mạt thế. Thế giới của họ đã ô nhiễm đến mức con người khó sống nổi, lại thêm zombie hoành hành. Giang Bác là tiến sĩ thiên tài, đang nghiên cứu cổng không gian với hy vọng đưa nhân loại sang nơi khác sinh sống. Tống Sở sở hữu dị năng hệ không gian, cất giữ trong đó nhiều thứ quý giá, nhưng xưa nay chỉ ru rú trong phòng thí nghiệm.
Khi một làn sóng zombie ập vào phòng thí nghiệm, công trình vẫn còn dang dở. Giang Bác, vốn yếu ớt, đã gắng hết sức kéo Tống Sở vào chiếc cổng chưa hoàn thiện. Tỉnh lại, cô thấy mình đứng giữa những hàng cây xanh tốt chưa từng bị biến đổi, giọng nói đã thành của một cô bé. Vị tiến sĩ cao lớn nay hóa thành đứa trẻ nhỏ xíu, áo quần rách nát, mặt mũi lấm lem, chỉ có ánh mắt hờ hững là không đổi. Giang Bác giải thích rằng biến động không gian đã kéo theo biến đổi thời gian, khiến cơ thể cả hai trở về lúc nhỏ. Tống Sở thử mở dị năng nhưng thất bại, chỉ cảm nhận được thứ ánh sáng chập chờn bên trong.
Lạc giữa thập niên 60 xa lạ, một người quen thói lạnh nhạt, người kia lại bị chê là thiếu nghiêm túc. Cả hai buộc phải phối hợp để sinh tồn, đồng thời đối diện với định kiến và cảm xúc của chính mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
596 chương





