
Về câu chuyện
Nhân Đạo Chí Tôn là truyện tiên hiệp, huyền huyễn lấy bối cảnh thần thoại Trung Quốc. Thời điểm là giai đoạn cuối của Nhân Hoàng trong Tam Hoàng, khi Ngũ Đế chưa định và loài người chưa được xem là linh trưởng đứng đầu trời đất. Đây không phải Hồng Hoang mà là thời Man Hoang điên cuồng. Yêu thần, tà thần, thiên thần nhiều vô kể, yêu ma, tà ma, thiên ma tràn lan, vạn tộc cùng tồn tại và sinh vật dã man thống trị thiên hạ. Nhân Hoàng đã già, con người nhỏ yếu bị coi như lương thực và vật tế.
Giữa mười vạn dặm Đại Hoang hiểm ác, ba nghìn bộ lạc nhân tộc nương tựa vào Kiếm Môn trên dãy Kiếm Sơn để sống còn. Chung Nhạc mười lăm tuổi, là đệ tử ngoại môn xuất thân từ bộ lạc Chung Sơn, nơi thiên tai triền miên khiến chỉ còn chừng trăm người. Theo quy củ, ai không tu thành Linh trước mười sáu tuổi sẽ bị đuổi khỏi môn phái. Con cháu tộc trưởng có linh đan trợ sức, còn Chung Nhạc không có chỗ dựa. Ngay cả Vũ Linh đan tầm thường hắn cũng không mua nổi, đành tự xuống núi hái thuốc về luyện. Trên người thiếu niên chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ.
Sáng hôm ấy, Chung Nhạc vừa rời Kiếm Môn được nửa canh giờ thì chuông trên núi vang lên. Ma hồn âm chướng, tai họa mười năm mới xuất hiện một lần và có thể khiến cả Luyện Khí Sĩ chết thảm, đã bùng phát sớm hơn thường lệ. Sơn môn đóng chặt, đệ tử bị cấm bước ra ngoài. Khí đen từ thâm cốc gần đó phun lên che kín bầu trời, trong khi Chung Nhạc vẫn đang ở bên ngoài.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.388 chương





