
Về câu chuyện
Nguyên Tôn là truyện tiên hiệp, huyền huyễn lấy bối cảnh một thế giới nơi con người phải tìm ra bát mạch trong cơ thể mới có thể tu luyện, hấp thụ nguyên lực đất trời. Chu Nguyên, điện hạ mười ba tuổi của Đại Chu vương triều, vốn mang thánh long chi mệnh nhưng trong người lại ẩn một thứ độc quái lạ: cứ ba năm, huyết khí kèm tiếng rồng ngâm oán độc lại bùng lên, lần sau dữ dội hơn lần trước.
Nhờ Tần Sư dùng gương đồng áp chế, hắn vừa vượt qua thêm một cửa ải. Thế nhưng ở tuổi người khác đã hình thành bát mạch, cơ thể hắn vẫn không dò ra dấu vết nào. Lần bộc phát tới, ngoại lực sẽ vô dụng, muốn trừ tận gốc chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tỉnh lại sớm hơn mọi lần, Chu Nguyên bình thản hỏi phụ vương Chu Kình và mẫu hậu Tần Ngọc rằng phải chăng mình chỉ còn ba năm để sống.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.502 chương





