
Về câu chuyện
Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là truyện ngôn tình đô thị của Hàn Trinh Trinh, xoay quanh mối tình nhiều bi kịch giữa cô gái Đường Khả Hinh và một vị tổng giám đốc quyền thế.
Một đêm mưa, Khả Hinh đang làm nhân viên tạp vụ ở quán bar. Cô vừa bước ra cửa sau, miệng còn nhẩm tên các loại rượu đỏ, thì bị một người đàn ông mặc âu phục trắng lôi vào bếp. Anh ta trúng đạn và đang bị một toán người áo đen cầm súng truy đuổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhét vào tay cô một chiếc hộp gỗ đỏ, dặn phải tự tay giao cho Tưởng lão tổng giám đốc của Khách sạn Á Châu, không được nhờ ai, kể cả người thân, vì món đồ ấy liên quan đến vận mệnh hai gia tộc. Anh còn cắn mạnh lên môi cô rồi lao ra ngoài dụ đám truy sát. Khả Hinh ôm chiếc hộp, tận mắt thấy anh gục xuống vũng máu. Đến khi đám người áo đen tràn vào quán lùng sục, cô phải tìm chỗ trốn.
Câu chuyện tình chính bắt đầu khi cô được anh nhận làm trợ lý. Người tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản chất như sói đói ấy dùng quyền lực ép cô làm bạn giường, khiến cô uất ức bỏ đi với gương mặt hằn vết cắn. Rồi một ngày, hai người tình cờ gặp lại, và cô phải đối diện câu hỏi liệu mình có còn dám đối mặt với anh thêm lần nữa hay không.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.365 chương





