
Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen
Về câu chuyện
Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen là truyện tiên hiệp xuyên không, pha ngôn tình cổ đại và hài hước, xoay quanh Hoa Linh Cơ. Kiếp trước nàng là kiểu người "sữa độc": có lòng an ủi ai thì người đó lại gặp chuyện ngược lại. Đầu thai lần này, nàng thành một con quạ vừa sinh ra đã thành tinh, lông hai màu lưng đen bụng trắng, trông chẳng khác chim khách.
Tộc quạ miễn nhiễm với miệng quạ đen của nhau, nên coi lời mắng nhiếc đồng tộc là lời chúc phúc. Tộc trưởng mở cuộc đánh giá thiên phú cho lứa quạ mới, con nào xuất sắc sẽ được diện kiến Ma tôn và có cơ duyên hóa thành người. Bài thử là nguyền rủa một con sói trong ảo cảnh để cứu con thỏ đang bị nó cắn. Hoa Linh Cơ bị đám quạ đen tuyền chê huyết thống không thuần, xua xuống cuối hàng. Nàng đứng nhìn từng con thất bại, rồi đến lượt mình thì nghĩ mãi mới buột ra lời nguyền con sói sẽ chuyển sang ăn chay.
Về sau, ở Trình Tiên môn, lời nàng nói cứ ứng nghiệm theo hướng tai họa: khen sư tỷ đẹp thì sư tỷ nổi mụn, dặn sư thúc cẩn thận thì sư thúc bị khiêng về. Cả tông môn bắt nàng im miệng, còn Đại sư huynh khuyên nàng chăm tu luyện để khống chế miệng quạ. Thế nhưng mỗi lần đối đầu người ngoài, đồng môn lại tranh nhau mời nàng ra trận. Rắc rối hơn, Ma tôn vốn sai nàng nằm vùng ở tông môn Nhân tộc để tìm con trai mình, kéo hắn về ma đạo, nay lại thắc mắc vì sao nàng thành con dâu của mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
76 chương





