
Về câu chuyện
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp là truyện ngôn tình có màu sắc ngược, xoay quanh Lê Hương, cô gái bị gia đình bỏ lại ở nông thôn từ năm chín tuổi. Nhiều năm sau, Lê gia bất ngờ đón cô về Hải Thành, nhưng không phải vì nhớ thương. Chú rể nhà họ Mạc đang bệnh tình nguy kịch, cần cưới vợ để xung hỉ. Hai cô con gái khác của Lê gia đều không chịu gả, nên Lê Hương bị gọi về để thế chỗ.
Trên chuyến xe lửa về thành phố, khi cô đang yên lặng đọc sách ở toa giường nằm, cửa bỗng bật mở. Một người đàn ông cao lớn, người dính đầy máu, ngã vào trong rồi nằm bất động. Theo sau là nhóm người áo đen do một gã mặt sẹo cầm đầu. Chúng định kết liễu anh ta, và khi thấy Lê Hương thì nảy ý giết luôn để bịt miệng.
Lê Hương giả vờ run rẩy van xin, khiến gã mặt sẹo buông lỏng cảnh giác và nổi lòng tham. Đúng lúc hắn sấn tới, cô dùng ngân châm hạ gục hắn trong chớp mắt. Người đàn ông tưởng đã ngất cũng bật dậy, đoạt vũ khí và quật ngã cả bọn. Thì ra ngay từ đầu cô đã nhận ra anh ta chỉ giả vờ, máu trên người không phải của anh. Khi thuộc hạ chạy tới gọi anh là thiếu gia, ánh mắt sắc bén của người đàn ông xa lạ ấy đang dừng lại trên cô gái quê không hề đơn giản này.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.299 chương





