
Về câu chuyện
Ngày Xưa Có Một Ngôi Miếu Thờ Hoa Âm là một câu chuyện thuộc thể loại nữ cường và huyền huyễn. Hoa Âm là một nữ thần đã hy sinh thân mình để bảo vệ thiên hạ suốt hàng nghìn năm. Sau khi mất trăm năm để khôi phục thần hồn và trở lại Cửu trùng thiên, Hoa Âm phát hiện ra mình có một kẻ thế thân tên là Tang Du. Tang Du đã thay Hoa Âm nhận sự cúng bái của nhân gian, kết hôn với Hành Chỉ Quân, và trở thành người được mọi người yêu thương. Hoa Âm cảm thấy bị phản bội khi thấy thân nhân, bạn bè và người yêu đều đối xử lạnh nhạt với mình, thậm chí còn mong muốn cô rời khỏi thế giới này.
Khi Hoa Âm thức dậy sau trăm năm ngủ dài, cô phát hiện ra ngôi miếu thờ mình ở nhân gian đã bị thay thế bằng một tiên nữ khác. Trên Cửu trùng thiên, cô gặp Hành Chỉ Quân đang tổ chức hôn lễ với Tang Du. Hoa Âm vô cùng đau khổ khi thấy những người thân yêu của mình đã trao tình cảm cho kẻ thế thân, thậm chí còn đối đầu với cô. Cô nhận ra rằng không ai nhớ đến cô nữa, chỉ còn một vài người nhớ tên Hoa Âm nhưng cũng không còn muốn nhìn thấy cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





