
Về câu chuyện
Ngạo Thế Tiên Giới (Vô Địch Tiên Nhân) là truyện tiên hiệp pha huyền huyễn, lấy bối cảnh đô thị hiện đại ở thành phố Cố Đô. Dương Bách Xuyên là sinh viên năm cuối, yêu một đàn chị khóa trên nay làm thực tập sinh cho doanh nghiệp vốn nước ngoài. Vì cả hai bận rộn, cô lại hay đi công tác, họ đã xa nhau gần nửa năm. Sáng chủ nhật, anh háo hức đến công viên sinh thái, nơi hai người gặp nhau lần đầu, theo lời hẹn của bạn gái, nhưng chờ hơn một tiếng vẫn không thấy cô.
Đang buồn bã dạo quanh hồ, anh thấy một chú chó lông vàng bị dây xích vướng vào gốc cây, sắp đuối nước. Dương Bách Xuyên nhảy xuống cứu nó, tay bị cứa chảy máu. Lúc định lên bờ, anh nhặt được trong đám bèo một vật xanh lục trông như bình thuốc bằng ngọc. Chiếc bình bỗng phát sáng, một luồng khí tràn vào người anh, vật ấy dính chặt lấy tay không sao vứt được, rồi anh bất tỉnh chìm dần. Triệu Nam, chủ của chú chó, thấy vậy liền lao xuống hồ cứu anh.
Trong cơn mê, anh gặp một ông lão râu bạc tự xưng Thập Nhị Kiếp Tán Tiên, tức Thiên Tà Chí Tôn của giới tu chân, có nguyên thần bị giam trong bình càn khôn. Để đền ơn, ông nhận anh làm đồ đệ, truyền pháp môn tu chân giúp người bay trời độn đất, trường sinh bất tử. Nhưng anh chỉ hỏi tu luyện có kiếm được cơm ăn, ra tiền hay giúp tán gái không, khiến ông lão giận tím mặt mà quát đuổi đi.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
3.697 chương





