
Về câu chuyện
Ngang Tàng (Tát Dã) của Vu Triết là truyện đam mỹ hiện đại, bối cảnh vườn trường, xoay quanh Cố Phi và Tưởng Thừa. Cả hai đều mười bảy tuổi, ưa nhìn, sáng dạ, giỏi âm nhạc lẫn thể thao và có không ít tài lẻ, nhưng mỗi người lại mang một hoàn cảnh éo le riêng.
Tưởng Thừa lớn lên trong một gia đình khá giả ở thành phố, là học sinh top đầu trường chuyên, song suốt mười mấy năm luôn trái ý người nhà. Khi biết mình chỉ là con nuôi, cậu bị đưa về một thành phố nhỏ xập xệ, chuyển sang một ngôi trường tầm thường và phải sống cùng gia đình ruột đang chật vật vì cơm áo. Chương mở đầu theo chân cậu trên chuyến xe dài tới nơi xa lạ ấy. Bạn gái liên tục nhắn tin rồi dọa chia tay, chẳng ai ra ga đón, còn cậu ngồi giữa trời tuyết với nỗi hoang mang, giận dữ và tuyệt vọng. Đúng lúc đó, cậu bắt gặp một cô bé tóc tai bù xù bị đám bạn đuổi theo bắt nạt. Dù đang chẳng muốn dính vào chuyện của ai, cậu vẫn quay lại.
Cố Phi thì mới mười bảy đã phải quán xuyến mọi việc trong nhà. Người cha say xỉn, từng đánh đập vợ con, nay đã qua đời. Cậu một mình nuôi cô em gái bị tổn thương tinh thần, lại gánh thêm người mẹ tính khí thất thường, chỉ mải hẹn hò thay vì làm việc. Hai con người xuất phát từ hai thái cực trái ngược, vì duyên số trớ trêu mà dần bị cuốn vào cuộc đời nhau.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
153 chương





