
Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy
Về câu chuyện
Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy là một truyện tiên hiệp và xuyên không kể về Thịnh Ý, một cô gái hiện đại vô tình xuyên không vào thế giới tiên hiệp trong tiểu thuyết "Phi thăng". Cô trở thành nữ chính cùng tên và phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt do mẹ kế và thôn dân gây ra. Trong truyện, Thịnh Ý quyết định không chờ đợi kịch bản phát triển mà tự mình tìm đến nam chính, nhưng cô gặp phải khó khăn khi nam chính ở cách xa ngàn dặm. Trong lúc cố gắng lên núi gặp nam chính, cô tình cờ cứu được nam chính bị trọng thương, người mà cô nhận ra là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Nam chính, dù bị thương nặng, vẫn giữ được vẻ lịch sự và văn minh, trái ngược với những gì Thịnh Ý dự đoán. Cô đưa nam chính về nhà mình và chăm sóc vết thương của anh. Trong hoàn cảnh nghèo khó của Thịnh Gia, nam chính vẫn giữ thái độ bình thản, không buồn không vui, khiến Thịnh Ý cảm thấy bất ngờ và tò mò về quá khứ và tính cách của anh.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
46 chương





