
Về câu chuyện
Nàng Tiên Tử Kiêu Kỳ là truyện tiên hiệp nữ cường, mở ra trước cửa di tích Tử Vi. Tu sĩ kéo đến nơi này mỗi ngày một đông, dù chẳng mấy ai dám bước vào. Bên trong, các tông môn lớn đang hợp sức vây bắt Ngọc Ma Bạch Mộng Kim, nữ ma đầu bị cho là muốn đoạt Luân Hồi Kính, món thần khí thượng cổ tương truyền có thể xoay chuyển mệnh trời. Các đại môn phái đã canh chặt lối vào, quyết lấy mạng nàng ngay tại đây.
Đứng bên ngoài nghe ngóng, đám tu sĩ thi nhau kể tội nàng. Có lời đồn nàng là trẻ mồ côi được gia tộc nuôi lớn, rồi quay về giết sạch cả họ. Nàng cũng từng thân như tỷ muội với Chu Nguyệt Hoài của Thất Tinh Môn, nhưng sau đó lại san bằng Chu gia. Thế nhưng thuở trước, Bạch Mộng Kim từng là Ngọc tiên tử. Nàng vượt qua Thông Thiên Lộ, được Sầm chưởng môn của Đan Hà Cung thu làm đệ tử cuối cùng, và mới hai mươi tuổi đã kết kim đan.
Theo lời người đời, bước ngoặt nằm ở mối nghiệt duyên với sư huynh Ninh Diễn Chi, nay là chưởng môn Đan Hà Cung và được xem là kiếm tu số một thiên hạ. Họ nói nàng đơn phương đeo bám rồi hạ tình cổ với ngài. Khi bị phát hiện và sắp bị trục xuất, nàng đánh lén một chưởng vào kiếm tâm của ngài, để lại vết thương không lành, rồi trốn khỏi tông môn mang danh phản đồ. Không lâu sau, Sầm chưởng môn vì đau lòng mà qua đời. Tất cả những gì người ta biết về Ngọc Ma đến lúc này vẫn chỉ là lời kể từ miệng thiên hạ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
664 chương





