
Về câu chuyện
Nam Kha Nhị Mộng là một tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình cổ đại huyền huyễn, kể về cuộc đời của Lục Trầm Chu, một tiểu hầu gia bị ép kết hôn với Thẩm Căng, một người phụ nữ mà hắn cho là tham lam và thiển cận. Sau khi hòa ly với Thẩm Căng, Lục Trầm Chu gặp tai nạn và thức dậy trong quá khứ, trước khi cuộc hôn nhân đáng ghét đó xảy ra. Hắn mừng rỡ vì có cơ hội thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng phát hiện ra Thẩm Căng không hề như hắn tưởng tượng. Thẩm Căng thực sự là một người phụ nữ thông minh và đầy tình yêu thương. Tuy nhiên, trong kiếp này, người phụ nữ thông minh và yêu thương ấy lại không còn là thê của Lục Trầm Chu nữa. Lục Trầm Chu nhận ra rằng mình đã trở về quá khứ, nhưng mọi sự kiện và người xung quanh đã thay đổi. Hắn bắt đầu nghi ngờ về thời gian và sự kiện, khi người hầu thông báo rằng năm Đức Quang thứ nhất đã thay đổi, trong khi hắn nhớ rõ mình đã kết hôn với Thẩm thị vào năm Đức Quang thứ nhất và hiện tại đã là năm thứ ba.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
70 chương





