
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Về câu chuyện
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời là truyện ngôn tình xuyên nhanh có yếu tố hệ thống. Nhân vật chính là Tô Yên, người một ngày bỗng đánh rơi thần cách của mình. Cô bị một hệ thống bắt được và nhận điều kiện: muốn lấy lại thần cách thì phải hoàn thành những mong muốn của nam chủ ở từng thế giới. Từ đó, Tô Yên bước lên con đường công lược. Cô đi qua nhiều vị diện cùng hệ thống tên Tiểu Hoa, vừa làm nhiệm vụ vừa tìm lại những mảnh Chủ Thần đã thất lạc.
Ở thế giới đầu tiên, cô nhập vào thân phận một nữ sinh nhỏ gầy, phải đến trường cao trung Đế Đô trước chín giờ sáng. Rắc rối là mọi chỉ số của cô đều bị giảm. Thể lực chỉ còn 3 trong khi người thường là 20, nên mới đi bộ một quãng cô đã mệt lả. Trên lối tắt đến trường, cô bắt gặp một nam sinh tên Khương Nhiên đang giẫm lên mặt kẻ khác với vẻ đầy lệ khí, đến mức đám bạn đi cùng cũng phải lên tiếng can.
Những người đàn ông Tô Yên gặp trên hành trình đều không dễ đối phó. Có thiếu niên kiêu ngạo chỉ cho phép cô thích mình, có hoàng tử bệnh kiều đòi cô ở bên cả đời, lại có ảnh đế mắt đào hoa thích trêu ghẹo. Cô chỉ muốn tìm lại thần cách, nhưng càng làm nhiệm vụ càng bị quấn lấy. Có lúc cô phải nhẹ giọng dỗ dành một nam chủ tay đầy máu, người cứ lặp lại lời hứa rằng cô sẽ không bao giờ rời xa anh.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
2.156 chương





