
Về câu chuyện
Mục Thần Ký là truyện tiên hiệp, huyền huyễn lấy bối cảnh Đại Khư, vùng đất có lời tổ huấn rằng khi trời tối thì không ai nên rời khỏi nhà. Mỗi lúc mặt trời lặn, bóng đêm nuốt trọn núi sông, mang theo những thứ cổ quái rình rập. Tàn Lão thôn chỉ được che chở nhờ ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ bốn tượng đá cổ dựng ở bốn góc làng.
Một đêm nọ, Tư bà bà nghe tiếng trẻ con khóc vọng từ ngoài thôn. Bà cùng Mã lão cụt một tay cõng theo một tượng đá, liều mình đi tìm. Bên bờ sông, họ phát hiện một chiếc giỏ được cánh tay của một cô gái đã chết nâng lên khỏi mặt nước. Trong giỏ là một bé trai cùng miếng ngọc bội phát sáng khắc chữ Tần. Dân làng toàn người già cả, tàn tật, kẻ mất chân, người cụt tay, có người không muốn nhận nuôi, nhưng Tư bà bà nhất quyết giữ đứa bé lại. Trưởng thôn không còn tay chân đặt cho nó cái tên Tần Mục, mong sau này nó lớn lên đi chăn thả mà sống qua ngày.
Những ông bà lão vất vả nuôi Tần Mục khôn lớn thành một cậu mục đồng thanh tú, ngực đeo ngọc bội. Rồi đến một ngày, khi bóng tối lại phủ kín Đại Khư, hắn bước ra khỏi nhà. Lời của người mù trong làng mở ra cho hắn một hướng đi khác thường: Tần Mục sẽ vươn lên trên con đường của kẻ phản phái. Thế giới tu luyện nơi hắn bước vào có bảy đại thần tàng và nhiều loại linh thể như Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, phàm thể, bá thể.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.989 chương





