
Về câu chuyện
Mùa Hè Năm Ấy, Chúng Ta Đuổi Gió Bắt Trăng là truyện ngắn ngôn tình đô thị về Lâu Miên, nữ sinh nghèo từ một trường vùng núi hẻo lánh, nhờ dự án Hy Vọng mà chuyển về học lớp 11 tại trường trung học Đức Thượng danh tiếng nhất thành phố Hải. Kiếp trước, cô học lớp chọn 11/1 rồi nhảy sông tự tử. Sống lại, biết chủ nhiệm Vương không muốn nhận mình, Lâu Miên chủ động xin vào lớp thầy Lưu. Đó là lớp 11/13 kém nhất trường, nơi đám con cháu Bát Kỳ ngủ gật, chơi game, ăn uống trong giờ học.
Giữa những bạn học giàu có như cô bạn cùng bàn Tống Yên Nhiên xinh đẹp, cởi mở và cậu bạn lêu lổng Chu Đồng Vũ, Lâu Miên lặng lẽ ăn cháo trắng, cắm cúi làm bài và không nhịn được hỏi họ vì sao chẳng chịu học. Nhưng chỉ một cái tên Lục Thừa của trường trung học số 1, người chủ nhiệm Vương đang muốn kéo về lớp 11/1, cũng đủ khiến cô mất bình tĩnh.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





