
Về câu chuyện
Mùa Hè Hoang Dã của Toàn Nhị là truyện ngôn tình sủng mang màu sắc hiện thực và chữa lành. Truyện xoay quanh hai con người vốn chẳng mấy thân quen: Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn, hiền lành và Tiêu Dã thô lỗ, ngang tàng. Sau một biến cố, cuộc đời họ bỗng gắn chặt lấy nhau, cùng chống chọi qua những tháng ngày vất vả. Thế nhưng rồi một ngày, chỉ vì hai triệu, anh buông tay và bỏ lại cô phía sau.
Tháng 8 năm 2019, sau mười hai tiếng bay từ bên kia đại dương, Hứa Chi Hạ trở về thành phố Ngọc Hòa. Giờ đây cô đã hai mươi sáu tuổi, là một ngôi sao nhỏ đang lên trong giới nghệ thuật, có tranh sơn dầu được trưng bày tại phòng tranh của Lê Thư Ninh. Người đàn ông này đích thân ra sân bay đón cô, nhưng Chi Hạ luôn giữ khoảng cách và chỉ coi anh là ông chủ. Sau năm năm, thành phố đã đổi khác hoàn toàn so với ký ức. Tại phòng trưng bày, cô gặp Thái Tiểu Mẫn, người hướng dẫn phụ trách tác phẩm của mình. Cô bất ngờ hay tin bức tranh mới nhất mang tên Giấc Mơ Không Tưởng vừa được một người gọi là anh Lưu mua lại, nhưng người này đã rời đi ngay trước khi cô đến.
Cuộc gặp lại với Tiêu Dã không hề êm ả: ngay trên địa bàn của anh, Hứa Chi Hạ giáng cho anh một cái tát. Tiêu Dã không đuổi cô ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt cợt nhả mà hỏi cô đã dùng hết sức hay chưa. Giữa những vết thương cũ, một tình cảm yêu thầm và mùa hè dài oi ả, hai người buộc phải đối diện lại với nhau.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
180 chương





