
Về câu chuyện
Mưa Đêm Vừa Tạnh Thấy Hải Đường" là một câu chuyện thuộc thể loại nữ cường, ngôn tình cổ đại và huyền huyễn. Nhân vật nữ chính là đích trưởng nữ của nhà Hộ bộ Thượng thư, có tính cách ôn hòa và ít khi ra ngoài. Cô gặp gỡ và kết hôn với Trần Hựu Niên, một thiếu niên mồ côi nhưng tài giỏi và có quân công hiển hách. Tuy nhiên, ngay trong ngày thành hôn, Trần Hựu Niên phải lên đường ra trận và không trở về nữa. Cô tin rằng anh đã chết, nhưng bảy năm sau, cô nhận được một bức thư từ Trần Hựu Niên, khiến cô hoang mang và lo sợ. Bức thư nói rằng anh đã đại thắng trong trận chiến và sẽ trở về trong mười ngày tới. Cô quyết định tìm hiểu về những bức thư cũ của Trần Hựu Niên và phát hiện ra rằng tất cả những bức thư này đều bị lửa thiêu rụi và hỏng rách, nhưng bức thư mới vẫn còn nguyên vẹn và nội dung giống hệt như trước đây.
Trong đêm mưa to, cô chạy về ngôi nhà cũ của mình, nơi chứa đầy di vật của Trần Hựu Niên. Cô tìm thấy một chiếc hộp gỗ chứa những bức thư cũ, nhưng không thể mở được chúng. Cô so sánh bức thư mới với một bức thư cũ và phát hiện ra nét chữ và nội dung hoàn toàn trùng khớp. Cô trở nên hoảng loạn và quyết định điều tra sâu hơn về những bí ẩn xung quanh cái chết của Trần Hựu Niên.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





