
Về câu chuyện
Miên Miên Xuống Núi là một câu chuyện cổ đại kể về cuộc đời của Miên Miên, một cô bé được nhặt về bởi Phương trượng của một ngôi chùa nhỏ bên bờ sông. Ba năm trước, trời giáng chữ vàng nói rằng Miên Miên là Thao Thiết chuyển thế vì độ kiếp thất bại. Nay đến kỳ hạn ba năm, Miên Miên buộc phải xuống núi tìm cơ duyên, nếu không sẽ bị sét đánh chết. Trước sự uy hiếp của ông nội Phương trượng, Miên Miên quyết định rời khỏi chùa, mang theo bánh bao và đồ cúng, chạy xuống núi với hy vọng tìm được cơ duyên mới. Trên đường đi, Miên Miên gặp Thẩm Tích Chỉ, một nữ nhân đang cầu nguyện và bị hắc khí quấn quanh. Miên Miên nhận ra rằng hắc khí này là cơ duyên của mình, liền quyết tâm giúp Thẩm Tích Chỉ bằng cách nuốt hắc khí vào bụng. Thẩm Tích Chỉ, sau khi nhận ra sự giúp đỡ của Miên Miên, đồng ý nhận cô bé làm nữ nhi nuôi dưỡng. Miên Miên theo Thẩm Tích Chỉ về phủ đệ của Trấn Nam Vương, nơi mà cô bé phát hiện ra nhiều bí mật và mâu thuẫn phức tạp.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
64 chương





