
Về câu chuyện
Mịch Tiên Kiếm Đạo là truyện tiên hiệp pha kiếm hiệp, huyền huyễn và chút hài hước. Truyện lấy bối cảnh Thiên Hoang đại lục, nơi Đại Nam Quốc và Đại Bắc Quốc giao tranh từ thuở lập quốc, thù hận chồng chất. Lê Hạo vốn xuất thân từ một gia tộc buôn dược liệu giàu có ở Minh Nam Thành. Hơn hai năm trước, quân Đại Bắc Quốc tràn vào cướp phá, mấy trăm người trong tộc bị giết sạch. Nhờ mải chơi ngoài thành, Lê Hạo cùng nhị muội Lê Hi Tuyết và tam đệ Lê Lân mới thoát nạn. Hắn chôn cất cha mẹ, đốt cả thành thay cho tang lễ rồi dắt hai em đi trốn.
Giữa loạn thế đầy quân lính, sơn tặc và bang phái, ba anh em sống lay lắt. Lê Hạo phải ăn cỏ dại, bị dân chạy nạn cướp thức ăn và đánh đập. Tận mắt thấy kẻ mang kiếm chém người như cỏ rác, hắn hiểu chỉ có sức mạnh mới giữ được mạng. Hắn lặng lẽ luyện theo một cuốn quyền pháp nhặt được trên xác người, nhường phần ăn cho em, đôi khi còn bị hai đứa nhỏ lanh lợi trêu chọc. Nghe nói Nguyên Châu Thành có môn phái giang hồ thu nhận đệ tử, hắn chọn lối tắt hiểm trở xuyên qua Hải Vân sơn mạch, lạc đường, dựng chòi tạm sống qua ngày rồi mới tìm được lối ra.
Trên hành trình cầu sinh ấy, Lê Hạo gặp một biến cố kỳ lạ cùng hai tu sĩ truy đuổi. Rồi một trận địa chấn tình cờ mang đến tiên duyên, đưa hắn bước lên con đường tu tiên giữa thế giới gồm Nhân Giới, Tiên Giới và Thần Giới, nơi ân oán, tình thù đan xen.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
56 chương





