
Về câu chuyện
Mê Đắm là truyện ngôn tình sủng của Kim Họa, kể về nữ diễn viên Cố Thanh Sương. Cô được gọi là đệ nhất mỹ nhân làng giải trí nhưng nổi tiếng cứng đầu, chẳng chịu theo luật ngầm trong nghề. Khi đạo diễn Chử Tam Nghiên, người thầy có ơn với cô, vướng bê bối đời tư và bị tố bạo lực gia đình, cô vẫn công khai ủng hộ ông, nhất quyết giữ vai nữ chính trong phim mới của ông. Cư dân mạng lập tức đồn cô là tình nhân được ông bao nuôi. Quản lý Lạc Nguyên ép cô hủy hợp đồng, cô từ chối, và công ty chuyển hết hợp đồng đại diện lẫn kịch bản sang nghệ sĩ khác, bắt cô ở nhà suy ngẫm. Con đường sống còn lại là buổi tiệc rượu tối nay, nơi Phó giám đốc Ôn của Thịnh Ngu mời tới một ông chủ bí ẩn.
Hình tượng nữ thần giữ mình của Cố Thanh Sương lung lay khi có người tung tin cô nửa đêm bước lên chiếc Rolls-Royce đen, tới biệt thự riêng ở lại ba ngày ba đêm. Chủ chiếc xe là người không ai dám đụng tới: Hạ Tuy Trầm, nhân vật truyền kỳ thương trường, từ nhỏ theo sư phụ tu Phật, lạnh lùng cấm dục, chưa từng gần nữ sắc. Anh tự tay thiết kế những chiếc váy cưới không bao giờ bán, gọi đó là quà tân hôn cho vợ. Tài khoản Weibo mới lập của anh chỉ theo dõi đúng một nữ minh tinh. Khi mọi người cho rằng anh bấm nhầm, anh đăng bài nói đã đợi người ấy rất lâu, kèm tên Hạ Thanh Sương.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
118 chương





