
Về câu chuyện
Mặt Dây Chuyền Yêu Tâm là truyện tiên hiệp pha xuyên không và ngôn tình. Truyện lấy bối cảnh một thế giới nơi Nhân tộc, Yêu tộc và Ma giới cùng tồn tại và luôn ngấm ngầm dè chừng nhau.
Giữa dãy núi phủ mây, Nam Hào Thánh Tôn, đại yêu được muôn yêu kính ngưỡng, bước vào lần tụ thể thứ chín. Các đại yêu kéo về hộ pháp. Cường giả Nhân tộc đứng ngoài quan sát với đủ cả hâm mộ, ghen tị lẫn coi thường, vì với họ, dù có phi thăng thì hắn vẫn chỉ là yêu. Mười hai đạo thiên lôi tím giáng xuống, Nam Hào vượt qua và chứng đắc tiên thể, tiện tay xóa sạch mấy luồng khí đen của Ma giới lẻn vào. Thế nhưng hắn lại tuyên bố tạm thời chưa muốn phi thăng, khiến mọi người ngỡ ngàng. Điều khiến hắn bận lòng là viên Thất Sắc Lưu Thạch Tâm do hắn ngưng luyện vẫn chưa quay về. Hắn triệu hoán không được, cũng chẳng cảm ứng nổi nó đang ở đâu.
Ở một nơi khác, Bối Nịnh tỉnh dậy sau khi ngất trước cổng một tông môn. Nàng mặc y phục kỳ lạ, trong người không có chút linh lực nào, khiến đám đệ tử bàn tán không biết nàng là yêu hay ma. Quản sự Lộc Tuyết truyền khí và cho nàng uống thuốc để nàng tỉnh táo lại. Sau đó, Lộc Tuyết nhầm nàng với hậu bối Thứ gia ở thành Định Bắc mà tông môn đang chờ đón. Nghe cái tên Bối Nịnh, Lộc Tuyết còn tự suy diễn cho nàng thân thế một tư sinh nữ bị chính thất chèn ép. Thế là một phàm nhân chưa Trúc Cơ như Bối Nịnh bước vào chốn tu tiên xa lạ với một thân phận bị gán nhầm.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
31 chương





