
Manh Sư Tại Thượng Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy
Về câu chuyện
Manh Sư Tại Thượng Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy là truyện tiên hiệp huyền huyễn có yếu tố xuyên sách và trọng sinh. Nguyên Sơ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên, nhận vai bia đỡ đạn chuyên dâng trang bị cho nam chủ. Không cam lòng, nàng ra sức tu luyện, nắm trong tay toàn thần khí, cảnh giới còn cao hơn đối thủ một bậc. Dù vậy, cuối cùng nàng vẫn bị nam chủ Dạ Trầm Uyên đánh bại và kết liễu giữa hố đá đổ nát.
Tưởng đã chết hẳn, Nguyên Sơ lại tỉnh dậy trong Nam Phong Điện của Vạn Kiếm Tông, tiếng chuông sớm quen thuộc vang khắp núi. Nàng trở về năm sáu tuổi, vẫn là phong chủ Hàn Kiếm Phong. Thân phận ấy có được nhờ mẫu thân dùng cấm thuật Thể Hồ Quán Đỉnh, đổi cả tu vi lẫn sinh mạng để đưa nàng lên cảnh giới Nguyên Anh từ năm ba tuổi. Trong khi đó, Dạ Trầm Uyên lúc này mới mười tuổi và vẫn đang ở giai đoạn Luyện Khí. Nghĩ mình được trời cho cơ hội trả thù, nàng bỏ ngang buổi nghị sự của chưởng môn, ngự kiếm đi tìm hắn.
Đứng trước cậu bé gầy gò nhưng đã thấp thoáng khí chất vương giả, Nguyên Sơ phải chọn giữa trừ khử hắn từ trong trứng nước hoặc nuôi dạy hắn để sau này được báo đáp. Vì thèm khát những kho báu chỉ nam chủ mới mở được, nàng chọn làm sư phụ của hắn. Nào ngờ cậu đồ đệ ngây thơ dần lớn thành một kẻ thâm sâu khó lường, quay lại dùng bảo vật dụ dỗ chính sư phụ mình cùng song tu.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
85 chương





