
Về câu chuyện
Mãng Hoang Kỷ là truyện tiên hiệp pha huyền huyễn kể về Kỷ Ninh, một chàng trai mang bệnh nan y từ thuở lọt lòng. Cha là nhà nghiên cứu sinh vật hàng đầu, mẹ là giáo sư, gia cảnh đủ đầy nhưng hắn chẳng thể đến trường. Chỉ đi bộ nửa giờ là hắn đã kiệt sức, lại còn nghe lén bác sĩ nói mình khó qua tuổi mười bảy. Sau mười tám năm sống lầm lì, cô độc cùng bệnh tật, cuối cùng hắn vẫn không thoát khỏi cái chết.
Khi tỉnh lại, Kỷ Ninh thấy mình đứng giữa hàng dài quỷ hồn áo trắng nơi âm tào địa phủ, bị đám quỷ binh đầu trâu mặt ngựa vung roi xua đi. Quanh hắn có cả kẻ xưng là vương gia lẫn kẻ tự nhận cha mình là yêu vương. Chưa kịp hiểu chuyện, hắn đã bị một Ngưu Đầu quỷ thần cao vạn trượng gọi tên và mang đi theo lệnh Thôi Phủ Quân. Trong thư phòng tĩnh lặng, hắn chìm đắm trước bức họa một người phụ nữ, khiến Thôi Phủ Quân kinh ngạc về ngộ tính của hắn. Trên tay vị này chính là Sinh Tử Bộ, nơi ghi lại cuộc đời hắn.
Hóa ra cái chết chỉ là khởi đầu. Nhờ công đức tích từ kiếp trước, Kỷ Ninh có cơ duyên bước vào một vũ trụ mênh mông. Ở đó, Trái Đất chỉ là một trong hàng tỉ thế giới nhỏ, phía trên còn ba nghìn thế giới lớn, và tất cả mới chỉ thuộc Nhân Giới trong Tam Giới. Trên con đường tu tiên tìm trường sinh, hắn có cơ hội sánh vai cùng thiên binh thiên tướng, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, thậm chí tiếp xúc với các vị thần xa xưa như Bàn Cổ, Nữ Oa. Song phía trước cũng là tranh đấu khốc liệt, người, ma, yêu, tiên khó lường cùng vô số cạm bẫy.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.827 chương





