
Về câu chuyện
Mạn Đà La là một truyện ngôn tình hiện đại, xoay quanh mối quan hệ giữa Triệu Man, một sinh viên kỹ thuật vừa tốt nghiệp, và Kris (Trần Trường Trị), một lão đại tư bản giàu có và quyền lực. Triệu Man bắt đầu làm trợ lý cho Kris và phải đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt từ ông chủ tàn nhẫn này. Tuy nhiên, Kris lại có những hành động kỳ lạ và dịu dàng với cô, như quỳ gối lau chân cho cô khi cô giận dỗi. Khi bạn trai cũ của Triệu Man phản bội cô, Kris lại ôm cô vào lòng và dụ dỗ cô lấy anh. Triệu Man dần nhận ra Kris không chỉ là một ông chủ keo kiệt mà còn là một người đàn ông giàu có và sủng vợ. Cô trở thành phu nhân tỷ phú và trải qua nhiều biến cố, từ việc bị cưỡng hôn đến gặp bạo loạn khi đi công tác nước ngoài. Trong khi đó, Kris từng là một cậu bé nghèo Trần Nhị Oa, đã dùng nửa đời người để bò lên đỉnh cao quyền lực và giờ muốn giam cầm tình yêu duy nhất của mình vào vòng tay mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
144 chương





