
Về câu chuyện
Mãi Yêu Em Như Vậy là truyện ngôn tình đô thị thiên về sủng, xoay quanh Hạ Mộc, nữ phóng viên chuyên mục Tài chính và Kinh tế, và Kỷ Tiện Bắc, một ông trùm trong giới tài chính. Hạ Mộc kiêu ngạo, lạnh lùng mà xinh đẹp, vừa thông minh vừa khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Đúng ngày hai người đi đăng ký kết hôn, có kẻ tung tin kèm bằng chứng, khẳng định cô ham hư vinh, chỉ nhắm vào tiền của Kỷ Tiện Bắc và đã dùng tài diễn xuất điêu luyện để lừa anh. Lúc ấy cô vẫn đang ở Cục dân chính, hoàn toàn không hay biết. Kỷ Tiện Bắc đọc hết tin, lấy điện thoại của cô rồi tắt nguồn, chấp nhận gánh sức ép dư luận để nhận giấy kết hôn. Trước vòng vây phóng viên, anh thẳng thắn đáp rằng cô yêu tiền của anh, còn anh yêu con người cô, chẳng có gì sai cả.
Câu chuyện mở đầu từ thời Hạ Mộc còn là sinh viên năm tư khoa báo chí. Trong buổi liên hoan tốt nghiệp, Nhậm Sơ, nam sinh nổi bật nhất trường, quỳ gối tặng cô bó hoa một trăm hai mươi sáu đóa, ứng với ngày sinh của cô, và ngỏ lời yêu trước mặt cả lớp. Cô từ chối, rồi lặng lẽ tắt tiếng cuộc gọi mang nhạc chuông riêng dành cho Kỷ Tiện Bắc. Ngay sau đó, một nữ sinh say rượu buông lời mỉa mai rằng cô đã theo một người đàn ông giàu có, quyền thế. Mối quan hệ mà đến bạn cùng phòng cũng không biết, vì sao lại lọt ra ngoài?
Khoảng cách giữa họ, từ căn phòng trọ nhỏ ở một tỉnh nghèo hẻo lánh đến phòng tổng thống khách sạn New York Hilton, tưởng như muôn sông ngàn núi, nhưng anh sẵn lòng vượt qua tất cả để đến bên cô.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
92 chương





