
Về câu chuyện
Ma Đạo Tổ Sư là truyện đam mỹ tiên hiệp, huyền huyễn mang mô-típ trọng sinh, lấy bối cảnh giới tu chân thời cổ đại. Nhân vật chính là Ngụy Vô Tiện, tên thật Ngụy Anh, được người đời gọi là Di Lăng lão tổ, kẻ từng khiến giang hồ dậy sóng. Hắn được Vân Mộng Giang thị nhận nuôi và sớm thành danh trong tiên môn. Về sau, hắn rời bỏ gia tộc, tu luyện tà thuật và nắm trong tay Âm Hổ Phù đáng sợ. Từ đó hắn bị khắp nơi phỉ báng, còn bị cho là đã khiến nhà họ Giang chết thảm gần hết.
Kết cục của hắn đến từ chính người thân thiết nhất: sư đệ Giang Trừng dẫn bốn đại gia tộc vây quét Loạn Táng Cương. Có lời đồn rằng hắn bị chính đám quỷ tướng mình nuôi cắn xé đến chết, và trước đó đã tự tay hủy Âm Hổ Phù. Vì không gọi được hồn hắn về, các thế gia sợ hắn đoạt xá báo thù. Họ đặt thạch thú trấn núi, liên tục làm phép gọi hồn và canh chừng mọi chuyện dị thường. Mười ba năm trôi qua yên ả, người đời dần tin hắn đã hồn phi phách tán.
Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại sống lại trong thân xác một kẻ bị coi là não tàn, lại còn là đoạn tụ. Hắn quyết làm một kẻ não tàn cho ra trò và tiếp tục đi con đường tu quỷ thay vì tu tiên. Câu chuyện xoay quanh hắn cùng Lam Vong Cơ, tức Lam Trạm, một người cao quý, lạnh lùng như núi băng, giữa thế giới đầy yêu ma quỷ quái.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
130 chương





