
Về câu chuyện
Lưới Tình Nhân Thế, Hồ Yêu Tái Sinh" là một câu chuyện thuộc thể loại tiên hiệp và ngôn tình, kể về mối tình giữa hồ yêu Dung Ly và con người Mạc Đông Cung trải dài qua hàng ngàn năm. Dung Ly là một hồ yêu đã tu luyện hơn ngàn năm, mong ước được trở thành con người. Trong một hang động ở Hàn Sơn, Dung Ly đang hấp thụ linh khí thiên địa để hoàn thiện quá trình chuyển hóa, nhưng cô phải đối mặt với sự ghen ghét và đe dọa từ Giao Linh, tỷ tỷ của mình. Giao Linh luôn thù ghét Dung Ly vì cô xinh đẹp hơn và được Tuyết Chinh, đại ca của họ, quan tâm nhiều hơn. Trong khi Dung Ly cố gắng hoàn thành quá trình chuyển hóa, cô nhận ra rằng dù có trở thành con người, cô vẫn không thể quên đi tình cảm dành cho Mạc Đông Cung. Dù biết rằng tình yêu này không thể đến được, Dung Ly vẫn không thể buông bỏ, và cô quyết định không uống nước hồ Vong Tình để quên đi mọi ưu tư, phiền muộn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
111 chương





