
Về câu chuyện
Lục Không Chi Dã là truyện tiên hiệp, huyền huyễn mang màu sắc cổ đại. Truyện mở ra một thế giới hình thành từ hỗn độn sau khi các mảnh thiên thạch va chạm, rồi chia thành Lục giới: Ma giới, Địa giới, Nhân giới, Thần giới, Minh giới và Vô giới. Thần giới đặt luật cấm các giới can thiệp vào nhau, kẻ vi phạm bị đưa đến Lôi Trì Vạn Pháp xét xử. Ma giới đời đời canh giữ Hoang Vực ở cực Tây, nơi giam đám yêu quái hung tàn từ vạn năm trước. Địa giới là chốn của thú, nhân thú, linh thú cùng các tộc yêu linh, tinh linh, giao nhân, hồ ly.
Ở Nhân giới, chỉ một phần nhỏ người có nguyên lực để trở thành người Tu Chân. Số còn lại chọn con đường võ giả, rèn luyện võ công và hấp thu tinh túy đất trời. Bên cạnh đó còn có Triệu Hoán sư, Luyện khí Sư và Dược Sư được người đời kính trọng. Người tu chân bị cấm dùng pháp lực đối phó con người, nếu phạm luật sẽ bị Thần giới trừng trị không nương tay.
Giữa thế giới ấy là Hạo Minh, người có thiên phú không ai sánh bằng khắp Tiên Lục Môn. Sư muội của chàng tin rằng chỉ cần thêm mười năm, chàng có thể vượt qua đại tướng Hạ Hầu Minh Tích năm xưa. Thế nhưng Hạo Minh bị sư phụ trục xuất, quay lưng với Diệp gia, gác lại tu luyện để rong ruổi cùng một nữ võ giả đến từ nơi khác. Sáu năm sau, sư muội tìm đến, nhắc về sư phụ, gia tộc và vinh quang chàng đã bỏ lại, khuyên chàng quay về. Hạo Minh thừa nhận có lỗi với phụ thân, nhưng vẫn lạnh nhạt từ chối, bởi chàng cho rằng mình đã tận nghĩa với sư môn và không còn tư cách trở lại.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
34 chương





