
Về câu chuyện
Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) — Long Vương Truyền Thuyết là một tác phẩm tiên hiệp, huyền huyễn và khoa huyễn diễn ra trên Đấu La đại lục, nơi kỹ thuật Hồn Đạo phát triển vượt bậc, giúp nhân loại khám phá hai đại lục mới và săn bắt Hồn Thú. Trong Tinh Đấu đại sâm lâm, Long Vương thức giấc sau một vạn năm ngủ say, tập hợp tộc Hồn Thú còn sống sót để chuẩn bị báo thù cho sự diệt vong của tộc mình. Đường Vũ Lân, một thiếu niên có hoài bão trở thành Hồn Sư mạnh mẽ, bất ngờ thức tỉnh Võ Hồn Long Vương, mở đầu truyền thuyết về Long Vương.
Trong Tinh Đấu đại sâm lâm, Thú Thần, một nam tử anh tuấn cương nghị, cùng những Hồn Thú khác tụ tập bên một hồ nước nhỏ. Thú Thần chua xót khi thấy số lượng Hồn Thú còn lại quá ít và lo lắng về sức mạnh của nhân loại. Tuy nhiên, khi mặt hồ bắt đầu sôi sục, Long Vương thức giấc, khí tức mạnh mẽ làm cả khu rừng rung chuyển. Thú Thần mừng rỡ đón chào Long Vương, và Long Vương quyết định chinh phục thế giới của nhân loại để trả thù cho tộc mình.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
748 chương





