
Về câu chuyện
Livestream Xem Bói Lúc Nửa Đêm – Phần 2 là một câu chuyện huyền huyễn, linh dị kể về Lâm Vãn Chi, một đạo sĩ trẻ tuổi đang quản lý đạo quán Thanh Hư. Trước đây, đạo quán của cô chỉ thu hút vài người xem livestream để trêu chọc sự nghèo khó của cô, nhưng sau khi cô phát hiện thi thể bị phong trong bức tường của Trần Dục, đạo quán trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này mang đến nhiều phiền phức, từ những người đến chụp ảnh check-in đến những yêu cầu kỳ quái từ khán giả.
Đêm nay, Lâm Vãn Chi mở buổi livestream đầu tiên sau vụ việc, thu hút hơn năm mươi nghìn người xem. Trong buổi livestream, cô nhận được một bức ảnh gia đình từ một khán giả tên là Cả Nhà Tôi Đều Ở Đây. Bức ảnh cho thấy một bữa cơm gia đình bình thường với bố, mẹ, em gái và cậu ta, nhưng trong gương treo sau bàn ăn có một người thứ năm không rõ mặt, chỉ có một miệng đen ngòm đang thì thầm vào tai cậu ta. Cậu ta nhắn tin cho cô rằng bố mẹ mình đang hành xử kỳ lạ, nhưng vẫn gọi tên cậu và cậu nghe thấy tiếng đào đất dưới gầm giường mỗi tối.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





