
Về câu chuyện
Livestream Đánh Zombie, Ta Bạo Hồng Ở Mạt Thế là truyện mạt thế nữ cường kết hợp hệ thống, kể về hành trình sinh tồn đầy oái oăm của một cô gái giữa thời đại tang thi hoành hành.
Diệp Sơ là blogger du lịch nghiệp dư trên Tiểu Lam Thư, quen dành ngày nghỉ để đi chụp ảnh phong cảnh. Một ngày cuối thu, khi đang ở Công viên rừng quốc gia Vân Sơn gần thành phố Ích Thành, cô bắt gặp một chàng trai từng chạm mặt lúc lên núi, nay đứng một mình giữa đường. Chỉ trong chớp mắt, cô nhận ra gương mặt hắn đã mục rữa, đôi mắt đỏ ngầu, rồi hắn lao về phía cô. Cuộc gọi hoảng hốt của mẹ cho Diệp Sơ biết rất nhiều người đã biến thành quái vật, và cô buộc phải bỏ chạy xuống núi. Ngày tận thế đã ập đến khắp thế giới.
Giữa lúc ấy, Diệp Sơ vô tình bị ràng buộc với Hệ thống Check In. Nhiệm vụ nó đưa ra chẳng hợp hoàn cảnh chút nào: chụp ảnh cận mặt tang thi, đến nhà hàng Michelin ở một thành phố để check in, hay nấu món sườn xào chua ngọt đạt trên chín mươi điểm. Thế nhưng phần thưởng lại có thể đổi thành vật tư sinh tồn, nên cô đành lên đường làm nhiệm vụ và chia sẻ trải nghiệm lên mạng. Những hướng dẫn giản dị mà thiết thực ấy dần được nhiều người coi là bảo điển thời tận thế, giúp họ nhắm vào điểm yếu của tang thi và tìm kiếm vật tư. Người ta còn tôn cô là "Nữ hoàng tang thi", một danh xưng mà Diệp Sơ thẳng thừng chối từ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
274 chương





