
Về câu chuyện
Linh Vực là truyện huyền huyễn, dị giới lấy bối cảnh một cõi linh vực rộng lớn, nơi biển cả không bờ bao quanh vô số đại lục và muôn loài sinh linh không ngừng tu luyện để chạm tới huyền diệu sau cùng của trời đất. Thế giới ấy phân chia thế lực võ giả theo đẳng cấp nghiêm ngặt. Đứng đầu là cấp Hoàng Kim, nắm giữ cường giả, linh khí, mỏ quặng cùng bí cảnh và thống lĩnh các cấp Bạch Ngân, Xích Đồng, Hắc Thiết. Thấp nhất là cấp Thanh Thạch, chỉ sống nhờ thế lực khác và thường xuyên bị chà đạp.
Nhân vật chính Tần Liệt bị phong ấn mất ký ức mười năm. Hắn được ông nội gửi nuôi ở Lăng gia, một gia tộc cấp Thanh Thạch tầm thường tại trấn Lăng Gia. Năm năm trước, ông nội hắn là Tần Sơn, một luyện khí sư chuyên chữa linh khí Phàm cấp, đã dẫn đứa cháu mười tuổi đến đây và đổi tay nghề lấy quyền khai thác mỏ quặng ở Dược Sơn. Nhờ ân huệ đó, nhiều người Lăng gia như Lăng Phong vẫn đối xử tử tế với Tần Liệt.
Thế nhưng Tần Sơn đã qua đời vì bệnh hai năm trước. Tần Liệt gầy yếu, ánh mắt trống rỗng, không đáp lời ai, bị những kẻ như Lăng Dĩnh khinh miệt gọi là kẻ ngu. Trong khi đó, gia chủ Lăng Thừa Nghiệp từng hứa với Tần Sơn sẽ cho Nhị tiểu thư đính hôn với Tần Liệt sau khi nàng tròn mười lăm tuổi. Lời hứa ấy đang khiến người trong gia tộc bàn tán, và giá trị của ước định trở nên mơ hồ khi người lập ước đã không còn.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
1.906 chương





