
Về câu chuyện
Lão Tổ Xuất Quan là truyện tiên hiệp pha huyền huyễn xoay quanh Từ Phương, đệ tử khai sơn của Thiên Lam Tông. Hắn đã tu luyện suốt mười vạn năm mà vẫn dậm chân ở luyện khí kỳ. Hắn lần lượt chứng kiến sư phụ phi thăng, rồi sư chất phi thăng, đến cả con chó già giữ cổng tông môn cũng phi thăng trước mình. Đệ tử đời thứ 99872 là Trương Vô Cực cũng đã phi thăng, còn Từ Phương vẫn đứng yên một chỗ. Uất ức, hắn bế quan thêm một vạn năm, nuốt Trúc Cơ Đan nhiều hơn người khác ăn cơm, nhưng khi bước ra vẫn chưa chạm tới Trúc Cơ. Bù lại, hắn không bao giờ già đi, và số tầng luyện khí của hắn đã lên tới 9999.
Ngày xuất quan, Từ Phương thấy Thiên Lam Tông, nơi từng là thế lực đứng đầu Tam Thiên Đạo Châu, nay chỉ còn lại cảnh hoang tàn. Tông chủ đời trước có tu vi Kim Đan đã tọa hóa, còn tông chủ hiện tại là Lăng Thanh Thù mới ở Trúc Cơ trung kỳ. Nhân cơ hội đó, Lưu Vân Thanh, thiếu tông chủ Vân Sơn tông ở Tề Châu, dẫn theo hàng chục cường giả kéo đến. Hắn ép nàng phải gả cho mình, nếu không sẽ diệt cả tông môn.
Bị hai cao thủ Trúc Cơ viên mãn vây đánh đến gãy kiếm, Lăng Thanh Thù định tự vẫn để không rơi vào tay kẻ thù. Đúng lúc ấy, một thanh niên có ánh mắt tang thương xuất hiện và dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm của nàng. Lưu Vân Thanh chỉ coi người đó là một kẻ quét rác luyện khí kỳ đến nộp mạng, không ngờ vị lão tổ mười vạn năm của Thiên Lam Tông đã bước ra.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
86 chương





