
Về câu chuyện
Lão Tổ Tông Tại Thượng là một truyện nữ cường, trọng sinh kể về Trình Minh Phương, nguyên Thế tử phu nhân của Trấn Viễn Hầu phủ, sau khi bị bức hại đến chết đã trở về trong thân thể lão tổ tông đang nằm liệt giường. Khi mở mắt, bà phát hiện ra những kẻ đã từng làm hại mình nay đều trở thành con cháu của bà. Bà bà, công công, và phu quân bạc đãi giờ đã thành nhi tức, nhi tử, và tôn tử của bà. Trình Minh Phương bắt đầu dùng quyền lực mới của mình để đối phó với những kẻ đã từng ngược đãi bà. Khi bà tỉnh dậy, nha hoàn Bích Trà vô cùng vui mừng, còn Lãnh Lâm Lang, biểu muội mới gả vào phủ, cố gắng lợi dụng bà để tạo thanh thế. Bà ta không ngờ rằng Trình Minh Phương đã trở lại và hỏi bà ta về cái chết giả của mình. Lãnh thị, Hầu phu nhân, hoảng loạn và phải xin lỗi trước mặt mọi người. Trình Minh Phương quyết định dùng quyền lực của lão tổ tông để trừng phạt những kẻ đã làm hại bà trong quá khứ.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





