
Về câu chuyện
La Phù là một tác phẩm tiên hiệp huyền huyễn kể về cuộc đời của một cậu bé mồ côi tên là La Phù và cô gái tên là Tiểu Hoa. Hai đứa trẻ từ nhỏ đã phải sống lang thang, dựa vào nhau để sinh tồn. Ban ngày, họ đi ăn xin, ban đêm thì vào nghĩa địa tìm thức ăn. Một ngày, Tiểu Hoa được một người tu đạo nhận nuôi vì có tư chất đặc biệt, trong khi La Phù vì tư chất kém nên phải chia tay Tiểu Hoa. Sau đó, La Phù gặp được một môn phái thần bí và quyết tâm tu luyện để đạt được trường sinh bất tử. Trong quá trình tu luyện, La Phù dần bị cuốn vào thế giới nguy hiểm của người tu đạo.
Một đêm tối, La Phù cõng Tiểu Hoa lang thang trong nghĩa địa để kiếm thức ăn. Hai đứa trẻ đã từng nghe về truyền thuyết về núi có thần tiên và hy vọng có thể gặp được họ. Trong lúc tìm kiếm đồ ăn, La Phù phát hiện một bát bánh mì lạnh lẽo và dập đầu trước mộ để cầu xin sự tha thứ. Anh trao bánh mì cho Tiểu Hoa, cả hai cùng ăn để tiếp tục hành trình. Trong lúc ăn, họ bất ngờ nhìn thấy bảy luồng ánh sáng từ chân trời bay tới gần, tỏa sáng rực rỡ. Sự kiện này khiến cả hai đứa trẻ sững sờ và tò mò về ý nghĩa của nó.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
739 chương





