
Về câu chuyện
Kiều Sủng Vi Thượng là một truyện ngôn tình cổ đại kể về Thẩm Xu, công chúa bị buộc phải hòa thân với Hung Nô. Trong cuộc chiến giữa hai nước, Thẩm Xu trở thành vật hi sinh và tận mắt chứng kiến Bùi Vân Khiêm, người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn, hy sinh mạng sống vì nàng. Trở về thời điểm trước khi hòa thân, Thẩm Xu gặp Bùi Vân Khiêm và cầu xin ông cứu giúp. Bùi Vân Khiêm, vốn nổi tiếng với tính cách hỉ nộ vô thường, đồng ý bảo vệ nàng. Thẩm Xu sau đó phát hiện ra mình đã trở về Bắc Lâm nhưng không hiểu tại sao lại rơi xuống nước và gặp Thẩm Diên, em gái cùng mẹ khác cha, người luôn tìm cách làm nhục nàng. Thẩm Diên thông báo cho Thẩm Xu rằng sứ thần Hung Nô đang cầu hôn nàng, khiến nàng trở thành mục tiêu của hòa thân một lần nữa. Trong khi đó, Bùi Vân Khiêm xuất hiện như một vị cứu tinh, nhưng liệu tình cảm của ông dành cho nàng có thật lòng không?
Thẩm Xu, một công chúa bất hạnh, sống trong hoàng cung đầy âm mưu và tranh đấu. Khi nàng trở về Bắc Lâm, gặp phải nhiều thắc mắc và nghi ngờ về tình hình hiện tại. Thẩm Diên, em gái cùng mẹ khác cha, luôn tìm cách làm nhục và khinh miệt Thẩm Xu. Trong khi đó, Bùi Vân Khiêm, một tướng quân nổi tiếng với tính cách hỉ nộ vô thường, xuất hiện như một vị cứu tinh nhưng cũng đầy bí ẩn. Thẩm Xu phải đối mặt với quyết định khó khăn về việc có nên chấp nhận hòa thân một lần nữa hay không, trong khi Bùi Vân Khiêm luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH
Mục lục
81 chương





