
TRỌN BỘ
Về câu chuyện
Kiều Mặc Vũ 2: Cương Thi HongKong là một truyện ngắn thuộc thể loại linh dị. Kiều Mặc Vũ, một sinh viên năm nhất và là truyền nhân duy nhất của môn phong thủy Phong Môn, được mời đến Hồng Kông để giúp đỡ một đại sư phong thủy địa phương. Trên đường đi, cô bị chặn lại ở cửa an ninh vì mang theo chai nước đặc biệt gọi là âm dương thủy. Cô bị những người xung quanh chế nhạo và coi thường vì kiến thức phong thủy của cô. Mặc dù bị chê bai, Kiều Mặc Vũ vẫn kiên định giải thích về âm dương thủy và khẳng định tầm quan trọng của nó. Cô và trợ lý Trần Trinh cuối cùng cũng lên máy bay riêng và đến Hồng Kông, nơi cô đối mặt với sự nghi ngờ và thách thức từ cộng đồng phong thủy địa phương.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





